Áp dụng chiêu “độc trị độc” để xử lý chồng, nhưng chỉ sau 2 tuần, tôi đã mệt mỏi trong khi anh vẫn thờ ơ.
Năm nay tôi 38 tuổi, kết hôn lúc 34. Chồng tôi đã từng có vợ và có một con riêng. Anh mở quán tạp hóa nhỏ, thu nhập khá. Anh là người cha, chồng tốt, yêu thương gia đình, điều đó khiến tôi yêu anh. Sau khi cưới, anh luôn chiều chuộng tôi, chăm sóc gia đình. Nhưng chỉ sau một tháng, anh bắt đầu sa vào cờ bạc. Ban đầu ít, sau tăng dần, có hôm anh say mê quên cả đường về, không nghe điện thoại. Anh không chỉ đánh bạc mà còn mê đề, dành nửa tiếng mỗi chiều để tìm con số may mắn.
Số lần anh gặp may mắn rất ít. Anh vốn là người đàn ông của gia đình, nhưng khi chơi bạc, anh quên hết. Anh thường xuyên bỏ bê gia đình, khiến tôi phải tự lo mọi việc, từ đón con đến nấu nướng. Khi anh về muộn, dù có hối lỗi nhưng chỉ được vài hôm rồi mọi thứ lại như cũ. Ngày tôi sinh, anh không nghe điện thoại, tôi phải tự gọi taxi vào viện một mình, cảm thấy tủi thân khi thấy các mẹ bầu khác có chồng bên cạnh. Sau khi về nhà, anh chăm sóc mẹ con tôi chu đáo, bế con, nấu ăn và giặt giũ cho con.
Chồng tôi ngày càng vắng mặt do ham mê cờ bạc, từ việc ra ngoài một tiếng rồi lâu dần cả buổi chiều, thậm chí qua đêm, chỉ về khi hết tiền. Dù tôi đã nhiều lần khuyên can, anh vẫn không nghe. Tôi thử dùng cách hỏi ý kiến anh về cờ bạc, nhưng sau hai tuần, tôi nhận ra không chỉ mình không thích cờ bạc mà tình hình tài chính cũng trở nên tồi tệ hơn. Một hôm, anh thua bạc và muốn lấy tiền tiết kiệm, tôi cự cãi thì bị anh đánh. Giờ tôi đang phân vân không biết có nên chia tay người chồng cờ bạc này hay không, vì tôi lo cho con trai dưới 1 tuổi sẽ ra sao nếu thiếu cha.
Chị em hãy cho tôi lời khuyên.



Source: https://afamily.vn/dung-chieu-doc-tri-doc-de-tri-chong-vay-ma-moi-2-tuan-toi-da-xay-xam-mat-may-trong-khi-anh-thi-van-chang-to-ve-gi-20180727145801537.chn